Thanh Huyền
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


tháng tư ..

tháng tư nằm ngủ đáy buồn
dưng không thức giấc lõi luồn con tim
khuấy dòng ký ức lặng im
cào đau vết cũ bới tìm hư hao

tháng tư dâng mắt nghẹn ngào
nghe cay đắng thở lăn trào giọt xưa
quê hương tầm tã cơn mưa
dạt trôi thân phận vương đau đời dài

tháng tư hờn tủi trên vai
nhục nhằn mưa nắng mệt nhoài nỗi riêng
cuồng quay sóng lạ ngả nghiêng
thuyền tôi say khướt trũng đêm réo bờ

tháng tư òa vỡ chẳng ngờ .. 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả