Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


ĐÊM ANH THỨC CHONG ĐÈN CHỜ SÁNG

Đêm anh thức chong đèn chờ sáng
Nhìn thời gian chầm chậm trôi dài
Nghe tuyệt vọng ngập tràn vùng lãng đãng
Thấy hư vô nhân thế những lâu đài

Trăng lặng lẽ rải ngọc ngà quan tái
Lắt lay cành cây đượm nét u buồn
Anh chụp ảnh trần gian nhiều sợ hãi
Mơ ái ân nóng bỏng chốn thiên đường


Dòng sông chảy qua cánh đồng huyễn tưởng
Nghe xa xôi nỗi nhớ ngọt ngào
Mơ ước lắm thì cũng là tưởng tượng
Xót xa đau ngày tháng dạt dào

Em giờ chắc vẫn còn kiêu ngạo?
Vẫn còn mơ mộng những xa vời
Anh cầu nguyện cho đời thôi dông bão
Và làm thơ trên sóng biển đời
trần minh hiền




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả