Anh gởi tặng Em đóa mùa Xuân rực rỡ
Bông súng trắng, hồng và tán lá thật xanh
Cả đám li ti hoa cỏ dại trắng-mềm
Cùng một vạt Jonquille vàng yểu điệu
Nghìn ý tưởng tạ tình Anh ý nhị
Cuộc đời chạy vòng như những tháng năm trôi
Ta bước đi xa ra khỏi miền nắng nghỉ
Tiếng gió vọng về cho bật nỗi niềm Thy
Khi hiểu sâu xa những ngôn từ bão tố
Tiếng nhạc trầm vẫn xào xạc dòng thơ
Bên biển dịu êm Em biết lòng biển động
Mưa rắc đoạn trường nắng sẽ rạng sau giông
Đất dẫu muôn năm vẫn một màu giản dị
Anh một lần bàn tay nắm ấm khoang tim
Sự sống có trôi hai phương trời vô định
Chút nhớ chiều này nghe dịu hẳn nhạc tình-thi
Vẫn biết tháng Tư muộn phiền Anh lắm nỗi
Kỷ niệm ùa về thêm đậm vết rêu phong
Xin tặng riêng Anh vần thơ mùa bão nổi
Mộng phút êm đềm cho mát mẻ kiếp lưu vong
Chiều nay Anh có nghe gió theo bước chân về?!
21/04/2006
*tháng Tư và nỗi niềm người lính cũ...
Hoàng Thy Mai Thảo