Bóng Mẹ Trên Biển Chiều
Con đứng bên nầy biển
Nhìn đối diện trùng - trùng
Chân trời như hiễn hiện
Bóng mẹ còn lao lung
Nguyện cầu xin ân sủng
Mẹ vĩnh hằng cõi thiên
Tia nắng ngày - tháng hạ
Xuyên qua vùng vô biên
Đường chim bay giữa biển
Mõi cánh sẽ về đâu?
Sóng xô muôn nghìn tiếng
Hòa lẫn với kinh cầu
Ngân hà chuyển nông _ sâu?
Làm sao bằng tình mẹ
thương con đến bạt đầu
Ơn sánh bằng trời cao
Bên nầy con nhìn biển
Bên kia Mẹ mỏi mòn
Chim tha mồi không tiếng
Mẹ khép môi lạnh hồn
Mây vờn trên sóng dồn
Mẹ hiền như biển cả
Vùi dập chốn ba đào
Mặc tình với phong ba
Lời kinh khấn giữa tòa
Ơi !...Mẹ hiền trên xa
Có nghe lời thống thiết?
Gửi về mẹ bao la
Biển chiều nay đẹp lạ
Sóng vỗ về từng cơn
Mẹ trải mình như hoa
Con chợt ấm thịt da
Le lói biển chiều tà
Thiên nhiên rơi tỏa sáng
Hoàng hôn đến pha vàng
Trên bạt ngàn xa - xa