Tháng Tư Giữa Ta & Biển
Tháng tư giữa ta... và với biển
Nỉ non tâm sự những nỗi niềm
Hãy xoa dịu dùm bao uất nghẹn
Vết thương ăn sâu nhức nhối thêm
Xin tạ lỗi hồn thiêng đất Mẹ
Phận nữ lưu chỉ biết khóc thầm
Khi nước mất mà con không thể...
Làm được gì ngoài mối hờn căm!
Trên đỉnh sóng bạt ngàn hoa biển
Ta mượn dâng, đến kẻ hy sinh
Đã nằm xuống... xuôi tay không thẹn
Hiến đời trai cho Tổ Quốc mình
Này biển hỡi, hãy cùng mặc niệm
Hướng về Nam ta đốt nén hương
Cho thân xác, rữa chưa tẩm liệm
Hồn được yên nghỉ chốn thiên đường
Như Ly