Đi Tìm
Đi tìm một nơi vắng vẻ
Trải hồn mình mỏng ra phơi
Hồn ơi, sao mà ướt thế
Phải chăng mưa, gió cuộc đời
Đi tìm dòng sông trước mặt
Soi mình, chải tóc, mơ trăng
Có sợi nào đâu se sắt
Chắc rằng lòng cũ ăn năn
Chân từng đặt trên dấu cát
Thiên đàng ngỡ chẳng xa xôi
Lạc rồi, nhìn quanh ngơ ngác
Đường về thăm thẳm, đơn côi
Tay buồn lần trên thánh giá
Cúi đầu, xưng tội, Chúa ơi
(Trên cao Chúa nhìn thấy cả
Đời mình từ thuở nằm nôi...)
Trả lại xưa, tim khờ khạo
Tin người, tin hết thế gian
Chẳng chừa một nơi nương náu
Bây giờ đã biết hoang mang
Đi tìm, tìm trong ngày tháng
Vùng trời ấm, vạt bình yên
Tựa đầu vào đêm, chuyện vãn
Ngậm ngùi cạn nỗi niềm riêng...
042806