EM Áo Trắng
EM áo trắng hiền hòa thơ ngây quá
Mắt nai buồn như gom cả vấn vương
Tuổi học trò bao kỷ niệm vấn vương
Chợt nhớ lại, vỡ oà... ôi luyến ái
***
EM áo trắng tình xưa hoài nhắc mãi
Nhớ nụ cười, nhớ tóc phủ bờ vai
Nhớ tháng ngày chung bước mối tình say
Bao mộng ước một thời đầy tươi đẹp
***
EM áo trắng quyện vào thơ anh chép
Gởi cho đời nhắc lại chuyện tình thơ
Tuổi học trò nhiều vương vấn mộng mơ
Chừ năm tháng xa dần, ta ngăn cách
***
EM áo trắng, quê nhà anh đất khách
Hai cuộc đời, còn đó mối tình hoa
Mượn vần thơ nhắc lại kỷ niệm xa
Qua hình ảnh, thương về EM Áo Trắng