THÔI HÃY ĐI RA

Tìm làm chi chốn thiên thu để lạc
Cho tim sầu man mác nỗi niềm riêng
Hãy đi ra anh sẽ hết ưu phiền
Đây cõi tạm nợ duyên xin hãy ghé

Dù hiện thực hay là không cứ kệ
Để mắt đừng ứa lệ chuyện buồn vui
Hãy đi ra anh sẽ hết ngậm ngùi
Giấc mơ đẹp ngàn đời xin lưu giữ

Chốn Thiên thu dù một lần ghé thử
Cũng thêm buồn dù ghi chữ lãng quên
Dù suy tư mắt trắng bạc chữ nguyền
Thì anh vẫn luôn luôn còn giữ lại

Đừng bảo em là anh mang chữ "tại"
Để hão huyền cứ mài mại rấp ranh
Chuyện chúng mình chỉ hai tiếng Em,anh"
Sao anh muốn quên nhanh thành dĩ vãng



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả