Ai Hơn
Đành lòng không gặp sao em
Vầng trăng dệt mộng còn nguyên nét mờ
Bao nhiêu thơ viết hẹn hò
Trôi theo sóng nước hững hờ niềm riêng
Đơn hình giữa cõi tịnh yên
Chờ trông yêu dấu triền miên sáng chiều
Hạc Vàng tên nhỡ thầm kêu
Tim anh day dứt lửa yêu ngút trời
Với ai môi khéo mỉm cười
Với anh ngôn ngữ mượn lời đắng cay
Nhường em hơn chén nước đầy
Có ai ngang sánh gót hài kiêu sa
Vấn lòng rũ bỏ xót xa
Cố quên lại nhớ đậm đà ngày son
Em ơi rũ bỏ giận hờn
Nợ duyên còn đó ai hơn chúng mình.
Andy Nguyen April 28, 2006