Hà Nội gửi cho em


Em có nhớ không em ?
Nắng tháng tư vàng nheo con mắt
Em đến reo vang bài ca sinh nhật
"Oe... Oe !"
Phố phường bỗng tràn ngập tiếng ve...
gọi hè.

Em có nhớ không em ?
Hà Nội giờ đây không thay đổi nhiều lắm
Những con phố dài vẫn tấp nập, sầm uất
Vẫn còn mấy hàng quà vặt
Hồi đi học em thường ghé vào ăn
Còn đây con đường em đã quá quen
Thuở còn thơ em đi mòn đôi dép
Xa xa đâu đây còn nghe em "chóp chép"
... sấu dầm.

Em có nhớ không em ?
Khi nắng thắng tư nhuộm vàng con phố vắng
Có cô bé thắt bím tung tăng tà áo trắng
Môi chúm chím nụ cười tựa trăng rằm
"Cô nhóc ngày nào thành thiếu nữ rồi chăng ?"

Em có nhớ không em ?
Khi em tròn mười tám
Tháng tư về, trời vẫn nắng trên đầu
Con phố dài nghe em khóc... thật lâu
Khi nghe bông phượng thắm một màu.

Em có biết chăng em ?
Hà Nội giờ đây chẳng có gì thay đổi
Chỉ có điều, trên con đường nắng gội
Tháng tư về nay đã vắng bóng em...


Sa. Apr.27.06

Thương tặng Trần Tích nhân dịp sinh nhật...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả