Sinh nhật phương xa...

Chị !
Sinh nhật chị em không có quà
không có thiệp
mà cũng chẳng có hoa
Em không thể hát tặng chị những lời ca
Như sinh nhật năm nào cũng có
Nên em nhờ ngọn gió
Gío hãy bay thật xa
Đến với miền đất lạ
Nơi đó có chị
Em nhờ gió thủ thỉ
"Happy birthday to you !!!"
Mang đến cho chị những thương yêu

Em còn muốn nhờ những đám mây
Xanh, hồng, tím, trắng đẹp lắm thay
Là hoa em dành cho chị đấy
(Tuy nhiên,
hoa này không thể cầm trên tay.)

Chị nhỉ ? Ngày hôm nay...
Hà Nội bất chợt không có nắng
Chỉ có mây trắng
lững lờ trôi
Nghĩ trời Sài Gòn chắc vẫn nắng đấy thôi
Quanh năm suốt tháng phố chỉ tràn ngập nắng
Nơi xứ lạ, chắc chị nhớ lắm
Mỗi nẻo đường
Mỗi góc phố quê hương
Đều là những giai điệu du dương

Chị à !
Đường về nhà chẳng bao giờ là xa
Cánh cổng nhà chẳng bao giờ khép chặt
Gío sẽ gửi thay chị tình yêu cho vạn vật
Từ nửa kia quả đất
Nắng phương xa vẫn làm nheo con mắt
Nhưng đâu phải là giọt nắng quê nhà
Đâu phải là một góc phố mờ xa...

Sa. Apr.28.06

Bài thơ dành tặng chị gái Quỳnh Anh nhân dịp sinh nhật.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả