Hừng đông ở chốn này...Ru đêm Cali

Đêm đi qua... nhớ nhung rào ngõ tối
Tờ mờ sương bên lối nhỏ rạng đông
Tìm bóng thơ in chút kỷ niệm hồng
Chờ nắng dạo... phơi lòng hong nỗi nhớ

Những đêm về khép mi tuôn hạt vỡ
Thương...chơi vơi bỡ ngỡ gọi chiêm bao
Nghe quanh đây miền dấu ái ngọt ngào
Mộng chấp cánh... lao xao ngoài cánh cửa

Nghe bình yên chưa về... sương gọi khẽ
Nghe nhạt phai từng kẽ lá mùa xuân
Hoa đậm hương khoe sắc... rũ bao lần
Xuân về muộn... phân vân đời ngọn cỏ

Thấp thoáng nụ cười... mơ màng gieo gió
Dường như em bên ngõ đợi chờ ai
Xuân ngập ngừng bên hàng gió lay lay
Chút nắng ấm có lẽ say cơn mộng

Vẫn bóng anh như thơ... ngày lồng lộng
Siết tim em nghe ngóng nhịp thở dài
Biết bao giờ thơ nắng...hết phôi phai
Luân vũ hát miệt mài... thơ man mác

Những dòng thơ ru đêm hương ngan ngát
Mộng không về đau rát giữa chiêm bao
Rót vào thơ chút men rượu ngọt ngào
Đêm yên ấm qua mau... anh tìm giấc

Sáng sớm... ngày 29-04-06










Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả