Vẫn nói yêu anh
Nói yêu anh... cho biển cuồng nổi sóng
Nói yêu anh ... cho mây dỗi nắng hờn
Cho bờ hoang hạt cát loạn từng cơn
Cho hoang phế về mơn man khờ dại
Vẫn nói yêu anh muôn trùng bể ái
Như hoang sơ cổ độ biển ngông cuồng
Để một hôm gió lặng nắng chiều buông
Em thinh lặng tình buồn... bờ cát lạnh
Vẫn yêu anh... bóng ma lùa hồn phách
Đêm dập dồn lay lách ngọn đèn khuya
Ghi tỉnh mê... cho yêu mãi về khua
Đêm ngõ ngách...lệ xanh ươm mạch máu
Nói yêu anh trái tim đầy huyên náo
Đêm trốn tìm... đêm tháo gỡ dây oan
Tình vẫn về buộc thắt sợi dây ngoan
Lời sám hối.. đa đoan mùa gió loạn
Thét tận cùng... ghềnh đá vờn thấp thoáng
Trơ trơ đời...hào nhoáng nụ hồng phơi
Trách vì sao hoàng hôn mãi tuyệt vời
Đau vùi dập...trùng khơi trên biển nhớ
Mãi là anh... bao nhiêu con sóng vỗ
Mãi là anh màu khô héo ân tình
Sóng ì ầm hờn dỗi nắng bình minh
Ta xơ xác đắm mình từng đợt sóng