Lời Tình Tự

Lời tình tự đêm qua nhờ gió thổi
Đưa sang em ru giấc ngủ dịu hiền
Lời thì thầm đuổi xua ý nghĩ tối
Đưa em vào một giấc mộng thần tiên

Lời tình tự đưa em lên lầu ái
Cho em quên những khổ ải trần gian
Nguyện cầu em được hưởng trọn bình an
Và bóng tối không còn đe dọa mãi

Lời tình tự ngàn đêm dịu dàng trải
Nệm êm êm cho em ngủ thật ngon
Cho giấc mơ được vĩnh viễn vẹn tròn
Đôi môi khẽ nở nụ cười tươi thắm

Em này em, anh nhớ em ghê lắm
Nằm thẳng nha, gối trên mộng tình sâu
Ngủ yên em, vào thế giới diễm mầu
Anh gác cửa canh chừng phòng ác mộng

Lê Phong Trần




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả