Ta vẫn sống

Ta vẫn sống như ( là ) mộng thuở xưa .
Dù cho mơ-ước hóa dư thừa.
Dù cho đau nhức hằn xương thịt.
Sao tháng tư về ngập gió mưa .

Ta vẫn sống hồn hoang rất hoang .
Từ khi binh-lửa dấy điêu-tàn .
Từ khi niên-thiếu già thân-xác .
Sách-vở học-trò sớm dở-dang .

Ta vẫn sống như là kẻ mê .
Vói tay từ Hạ níu Xuân về .
Cố tìm cho được điều không thật .
Rồi trách mình sao lại ngố-nghê.

Ta vẫn sống ...tình-yêu của em .
Như vầng trăng rải sáng bên thềm .
Như hương hoa bưởi , hương huyền-diệu.
Ngây-ngất ru lòng thơm ngát đêm.

Ta vẫn sống làm kẻ đắm-say .
Say đời với cả ý chua cay.
Say theo vận số còn nghiêng-ngửa .
Say với nỗi-niềm mãi rức-ray ?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả