NẾU
Nếu không có chuỗi ngày chinh chiến
Thì quê hương xanh thắm ruộng đồng
Không có cảnh tang thương, lửa đạn
Và con người cũng chẳng đục, trong.
Nếu không có ngôi trường kết nghĩa
Thì kiếp này mình chẳng gặp nhau
Em: áo Trắng tinh tuyền bụi phấn
Tôi: mũ Nâu, giày trận bạc màu.
Nếu không có khúc quanh định mệnh
Thì bây giờ mình đã ra sao?
Tôi xanh cỏ và Em chuyển bến
Hay lất lây trong cảnh ba đào ?
Nếu cùng vượt đến bờ bến mới
Thì giờ đây yên phận lâu rồi
Không trách người xưa sao chẳng đợi
Có đau cũng chỉ một lần thôi.
Nếu mai này bất ngờ gặp lại
Nhận nhau hay mặt lạ làm ngơ ?
Là nợ duyên hay chỉ tình cờ
Như một thoáng bèo mây tan, hợp .
Nếu cuộc sống xoay chiều, đổi lớp
Và tình như gió thoảng qua rèm
Thì hãy nhớ nâng niu dĩ vãng
Để đẹp hoài kỷ niệm, nhé Em !