Hà Khánh Phương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


NGÀY NAY...NGÀY MAI

   NGÀY NAY ... NGÀY MAI

 

Chờ ai đây sương giăng bến cũ?
Tiếc thương gì chút bụi mưa bay
Thân cô độc quay về ngõ vắng
Ngậm ngùi tấc dạ giấc liêu trai.

                         *
 

Có biết không – Đây tặng bản tình ca
Tình tôi mở ngõ – Mong ai hãy về
Ngày nay … Ngày mai … đến suốt cuộc đời
Người yêu chẳng bao giờ là CỐ NHÂN
                        
                          
*

  ... Ngày nay tôi sống
Sống trong khắc khoải đau thương
Vì tình yêu không ước hẹn
Tôi muốn khóc – Khóc cho cạn tâm tư

                          *

  ... Ngày mai tôi chết
Chết trong lạnh lùng cô đơn
Ngày mai tôi chết quan tài liệm
Mục rũ xương tàn ai khóc tôi.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả