Liên
Em hãy nói đi đừng lặng im
vai em suối tóc óng loan mềm
đưa mưa đưa gió về kiềm tỏa
em khóa đời tôi trong mắt em
đôi mắt em hờ một chút duyên
cho mây cho nắng lạc không thuyền
cho thu rụng lá vào thung lũng
cho tôi rớt vào hồ truân chuyên
huyền xanh đôi mắt của em ơi
em có bao giờ nhìn thấu tôi
hiểu những vô tận từ kiếp trước
con tim yêu loạn giữa bồi hồi
ngu ngốc là tôi phải không em
đem trắng thành đen, ngày thành đêm
em biến hồn tôi vào khờ dại
đôi má em hồng màu đóa sen
đam mê gió rít ở bên thềm
em hãy cùng tôi chung nỗi niềm
em hãy hồn tôi vào hòa nhập
chia nhau nhịp thở cùng bờ tim
(mến tặng)
04.02.2003