Chờ Ai
Hương khói đâu về ướt mắt em Như ai vờn vẫy bóng bên thềm Nét buồn ủ rũ buông tơ liễu Bến đợi lòng mưa ướt lấp đêm
Cứ mỗi phút trôi lặng xót xa
Phải chăng tình ấy đã lơi là
Gian phòng giam lạnh sầu rơi tiếng
Trên má lăn tròn hạt lệ sa
Mệt mỏi trông vời dõi bóng mây
Ai lùa giông tố đến nơi này
Bâng khuâng trùng sóng ôi nhung nhớ
Anh ở nơi nào chắc có hay
Lấp lánh sao trời ánh thủy tinh
Đêm trôi trổi gió gợn gây hình
Hồn em dần sám màu vô vọng
Sầu nhỏ lung linh buốt nguyệt minh
Em sẽ không chờ đợi nữa đâu
Ngồi xem thao thức tím đêm mầu
Hương thừa còn chút nào lưu luyến
Tê tái hồn côi vào ngõ sâu