Bán lỡ vầng trăng
Đêm buồn bán lỡ vầng trăng
Gieo thơ em bán cách ngăn cuộc tình
Anh về khoé mắt lung linh
Giận hờn sao gió vô tình thoáng nhanh
Tủi sầu thương nhớ cũng đành
Người quay lưng vội treo cành bút thơ
Bán rồi... trăng đã thờ ơ
Đêm nay tăm tối em mơ một mình
Bao giờ mộng mới về xinh ?
Trăng đi đâu mất để tình héo hon
Dỗi hờn vùi dập gót son
Tạ từ trăng nhớ... anh còn trong tim
Mộng tình nhân mãi về tìm
Khói sương mờ ảo con tim dập dồn
Quạng quờ tìm lại nụ hôn
Thoáng mây gió lặng cho hồn vỡ tan
Còn đây một giọt nắng hoang
Ủ vào sâu thẳm... trăng vàng ghé đêm
Cho em một phút êm đềm
Mực ghi thơ tím bên thềm đợi trăng