Còn gì cho nhau
Đêm mang thơ vụn trả đời
Nguyệt rơi nước mắt tiếc đời thi nhân
Lưng đồi tình ái những lần
Mưa rơi suối chảy trong ngần giọt đau
Còn gì đâu nữa cho nhau
Bờ sâu thung lũng chìm vào cơn mê
Trăng theo lối cũ đi về
Chỉ ta bóng lẻ bồn bề lặng tanh
Dấu chân kỷ niệm in hằn
Cho nhau thương vết những lằn roi đau
Hương phai..nắng nhạt..mưa rào
Xuân về rải chút sắc màu cỏ xanh
Xót xa cơn gió đưa cành
Đong đưa kỷ niệm bóng anh tựu hình
Còn đâu xuân nắng phồn vinh
Cành hoa mơ nhạt ân tình thuở xưa