Đoản khúc tình thơ ghi chiều tím lịm

Đời có gì vui khi chiều giăng mây tím
Mây lao xao đi kiếm những hạt mưa
Nắng lặng nhìn khu rừng lá lưa thưa
Đông không dứt... lá vừa trồi xanh mọng

Nắng tàn phai bên khung trời chiều xám
Mây mệt nhoài thương cảm điệu buồn xa
Đời có gì vui... lạnh ngắt bóng tà
Tìm giấc ngủ ru xa từng cơn mộng

Bóng tịch dương theo màn đêm yên ngủ
Đàn chim chiều đã giũ cánh ấm lòng
Chỉ mình ta mù mịt cõi hư không
Nghe như gió về đong niềm tư tự

Anh như nắng như mưa tìm quá khứ
Ta quạnh hiu đời lữ thứ... làn mây
Đong nửa giọt nắng ngày...ấp tim đầy
Chắc chiu nhớ khi mây về mưa đổ

Thơ của tôi lang thang bên hè phố
Ánh đèn đêm để lộ chiếc hình hài
Người về đâu đêm dần tàn...xa mãi
Tôi và tôi vụng dại gọi bóng hình

Nhặt mảnh vụn đêm tàn tìm giấc ngủ
Thơ khép vần... tự ru khúc mơ hoa
Trả cho ai áng mộng trải lụa là
Đêm yên giấc... đêm xa ngàn nỗi nhớ

 

 

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả