Vui Người.. Sầu Ta!
Cuối tháng tư sao... tuyết vẫn rơi?
Tưởng muà đông đã bỏ đi rồi
Xuân còn lưỡng lự bao giờ nữa?
Mới giáng trần ra mắt đất trời
Tiếng trống khua vang rộn khắp nơi (*)
Ở đây đang lễ hội vui cười
Tưng bừng phố xá người chen lấn
Lấp lánh đèn hoa thắp sáng ngời
Tôi cũng đi vào với đám đông
Ước mong khuây khoả được trong lòng
Nhưng sao vẫn thấy buồn vô tận
Lạc lõng cô đơn bước tủi hờn
Chuyến cuối cùng đưa tôi trở về
Có mưa theo tiễn giọt lê thê
Còi tầu xé nát không gian nhỏ
Tựa những niềm đau tỏa bốn bề
Như Ly
30-04
(*) hôm nay 30-04... chỗ NL ở là ngày lễ sinh nhật của Nữ Hoàng