CÁT BIỂN !
Mến tặng Nhà thơ Cát Biển
Xin anh hãy muôn đời làm cát biển
Để nằm yên cho sóng vỗ ngọt ngào
Để dòng đời chợt có chút xuyến xao
Với mộng mỵ và thi vần tung hứng
Xin anh hãy mỉm cười mà đón nhận
Hoa sóng tình cùng với ánh hoàng hôn
Biển bao giờ cũng thu hút tâm hồn
Và bãi cát sẽ là khu vườn mộng
Tôi đến thăm vào chiều khi biển động
Thấy sóng ngầm và thấy cát trầm ngâm
Sóng cứ tràn bờ mặt cát bỗng nhăn
Theo đợt sóng vô tình đang xô xát
Một vốc trên tay ,tôi cúi mình góp nhặt
Chút cát tình trên biển khát tin yêu
Đếm từng ngày từng hạt cát mỹ miều
Và đem trả khi bình yên tiếng sóng
(cát biển ___người yêu không cưới )
08/02/2003