Phiên đá sầu 2

Một mình nằm giữa biển xanh
Còn nghe tiếng gọi vây quanh nỗi buồn
Nghe từng nhịp đập trong hồn
Làm sao đá biết tâm hồn cô đơn

Quanh ta sóng vỗ chập chờn
Van lơn từng tiếng dỗi hờn buông nhanh
Tìm đâu hạnh phúc mong manh
Cái buồn cứ mãi theo quanh một đời

Ta ôm cát bụi giữa trời
Nằm nghe biển hát thoảng lời tình yêu
Dấu chân từng bước cô liêu
Sóng gầm xoá dấu yêu kiều trong tim

Chỉ còn phiên đá lặng thinh
Ngàn năm trơ trọi linh hồn bơ vơ
Muôn đời chỉ sống trong mơ
Hỏi người sỏi đá có nhờ nhau không

Cát ươm muối mặn tình nồng
Hong từng hơi thở mặn nồng yêu em
Giữa lòng biển cả triền miên
Tình anh phiến đá ưu phiền tháng năm
...
Hỡi người tình cũ xa xăm
Về tìm ta nhé trăm năm vẫn chờ...



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả