Nghĩa Duyên
Gió thổi song khua động cửa mành
Thoáng trong ảo ảnh giữa trời xanh
Như in hình bóng hồng vàng lướt
Bay đến phương trời mơ với anh
Gió cuốn hoa nàng lãng đãng bay
Cuối xuân tiết lạnh khói vờn mây
Hồn đơn buồn bã trong mùa nhớ
Cánh hạc kiêu kỳ ngấn lệ cay
Bẽn lẽn hương yêu quyện ý tình
Quàng vai thệ ước nguyện ba sinh
Đợi chờ nhau thắm đời hy vọng
Tô điểm trang thơ mộng hiển hình
Thương lắm em ơi tình tứ trao
Tặng nhau môi mắt lẫn hương đào
Khung trời suối mộng giai nhân ngự
Khắc dạ ghi tâm đến bạc đầu
Xạc xào cây cỏ luyến yêu đương
Xao động phong lan tuyết trắng vườn
Chéo áo thoảng bay say gió ngược
Lụa là tha thướt mượt đào nương
Thầm hứa suốt đời chỉ có em
Thương hoài trọn kiếp giấc mơ huyền
Ước mong che chở thân mai liễu
Săn sóc cận kề trọn nghĩa duyên.
Andy Nguyen May 01, 2006
Anh muốn... dù đời mãi nắng mưa
Môi hoa chạm nhẹ mộng say sưa
Được yêu vuốt tóc nàng hương thoảng
Và ước có em đủ bốn mùa