CHÂU LỤY CHƯA VƠI

Dòng châu lụy vẫn hoài tuôn chảy
Tim tím lòng mà hãy còn rơi
Nụ tình vướng mãi tim côi
Hồn đau mấy thuở mà vơi nỗi niềm

Đan lối mộng bên thềm quạnh vắng
Một giấc mơ thức trắng ngàn Thu
Vương tơ tim bỗng nát nhừ
Niềm riêng ấp ủ ai chừ hiểu cho

Bao năm đợi tháng chờ trắc trở
Ưu tư về nhắc nhở nhớ trông
Khua tay tìm chút tình nồng
Dù trong gắng gượng cũng mong vẹn toàn

Đêm hoang dại thân ngoan tìm lối
Cõi đam mê u tối đừng chen
Gắng công mang lấy tiếng hiền
Dù cho châu lụy làm phiền mắt thâm




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả