Đừng hỏi vì sao

Vì sao em không đến
Để hoa xuân úa màu
Vì sao tình không thắm
Để tiếng cười qua mau

Vì sao trong mắt nâu
Lắng đọng những giọt sầu
Vì sao ta vội vã
Nuốt cạn những niềm đau

Vì sao ta mất nhau
Chuốc vội những thương đau
Vì sao người lỗi hẹn
Để ta đứng bạc đầu

Vì sao thu hờ hững
Mùa lá rụng rơi mau
Vì sao đông lạnh giá
Để trăng rụng xuống cầu

Vì sao mùa hạ trắng
Không rực rỡ muôn mầu
Ta tìm đâu cánh vạc
Mượn che nắng trên đầu

Vì sao em không hỏi
Ta yêu nhau lần đầu
Nay quên nhau vĩnh viễn
Như đã từng yêu nhau...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả