Hoa Phượng Nở Đầu Mùa

Tháng năm về nghe âm vang nỗi nhớ
Phượng rực mùa hoa đỏ nở thắm tươi
Tiếng ve ru vang cả một vùng trời 
Đưa ký ức trở về nơi quê cũ

Dư hương nào... một đời còn ấp ủ
Trải thênh thang những bóng phượng rợp trời
Nhặt cánh hoa em nghe lòng bối rối
Thời gian xưa... một thoáng chợt bồi hồi

Ngần ấy thôi phút giây trong lặng lẽ 
Hoa phượng buồn ngày tháng cũng phai nhanh
Nghe trăm năm về gọi chút ân tình
Ai còn nhớ? tháng năm và kỷ niệm!

Hoa Phượng nở đầu mùa thầm ước nguyện
Tuổi ngây thơ áo trắng với sân trường 
Xin ngày tháng đừng bao giờ lay chuyển
Cho tuổi hồng không lưu luyến chia tay

Chuyện ngày xưa học đường và tuổi dại 
Nghe yêu thương sống lại ở trong hồn 
Kiếp trầm luân nửa vòng hơn trái đất  
Tháng năm về Hoa phượng nở bâng khuâng.

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả