Mùa Lễ Mẹ
Mùa lễ Mẹ
nghe âm vang nỗi nhớ...
Mẹ Việt Nam
trăn trở với canh dài
Áo bạc màu
sương thấm lạnh đôi vai
Bàn chân chay
đã mòn vì sỏi đá
Mùa lễ Mẹ
dâng cành hồng thắm đỏ
Tạ tháng - năm
Mẹ vất vã nhọc nhằn
Nuôi đàn con
không quản gì mưa nắng
Con thành người
ơn đức Mẹ hy sinh
Mùa lễ mẹ
Nghe đậm tình mẫu tử
Nhớ thương về
nguồn cội thuở...đi xa
Mẹ tiễn con
trong suối lệ chan hòa
Con xa Mẹ
nghe lòng nhiều khắc khoải
Cánh hoa hồng
ơn Mẹ đã quan hoài
Mùa lễ Mẹ
xin ơn Ngài ban phước
Mẹ Việt nam
một đời như dòng nước
Chảy muôn nơi
Cho thấm tận sông ngòi
Tháng năm về
trên dòng đời xuôi ngược
Vẫn trong lòng
tiếng gọi Mẹ... quê hương
Mẹ Việt nam
Xin được mãi miên trường
Đóa hoa hồng
con gửi đến người thương
Từ... một sáng...
mưa bay trên đường phố
Mẹ âm thầm
rời bỏ chốn trần gian
Tiếng phôn reo
Tin về mẹ ngở ngàng
Màu hoa hồng
Thay thế cánh hoa tang
Dù trần gian
hay âm dương cách trở
Cành hoa hồng
tinh khiết trái tim con
Mẹ Việt Nam
bốn nghìn năm Văn Hiến
Mùa lễ mẹ
Xin an bình như nguyện...
Mùa lễ Mẹ
con nghe lòng thương tiếc
Cánh hoa hồng
xin gửi Mẹ Việt Nam
Mùa lễ Mẹ
xin Ngài ban thánh thiện
Khắp mọi nhà
no ấm và bình yên