U Mê

Em ngã gục sau lần tìm kiếm đó
Khi nhận ra anh chỉ giỡn đùa thôi
Lại thêm lần dại dột nữa trong đời
Suy tư thức bao đêm trường khốn đốn

Em đã sống trong u mê lẩn trốn
Sợ ban mai tia nắng thấu tâm hồn
Mắt to tròn ngơ ngác giữa mênh mông
Tim quặn thắt lòng muôn ngàn sóng vỗ

Em tỉnh giấc mở tung mành cửa sổ
Bên ngoài kia mây đãng trắng trời xanh
Em bắt đầu trang điểm chút dung nhan
Chợt bắt gặp nét xuân còn quyến rũ

Em tự hứa không cho mình đổ vỡ
Bình minh lên ngày lại mới trong đời
Mỉm cười mình bước đã nửa đời rồi
Còn dại dột cơn mê chưa chịu tỉnh

July 26-05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả