Thêm chút!
Thêm chút nắng để ngày xanh thắm thắm
Thêm chút mưa để gợi chút bâng khuâng
Thêm áng mây mềm mại mộng tơ tằm
Thêm chút gió đẩy hồn trôi phiêu lãng
Thêm chút tình trong kiếp sống lang thang
Thêm chút nhớ để lòng người chẳng nhạt
Thêm khát khao để bớt bớt bàng hoàng
Thêm ký ức để ngày xưa khỏi mất
Thêm giản đơn để dịu hiền chân thật
Thêm chút dại khờ để bớt những điêu ngoa
Thêm chút nghỉ để tĩnh tâm tất bật
Thêm bình yên sẽ lặng bớt phong ba
Thêm chút - một chút thôi người ạ!
Bức họa cuộc đời sẽ vạn sắc lung linh
Cuộc hữu tình sẽ đẹp lắm mông mênh
Mênh mông lắm... cuộc hữu tình, bất tận!
ngày một tháng năm hai không không sáu
Hoa cười trong lắng lung linh
Em cười cho nắng lung linh tháng ngày
Ta về gom nắng trong tay
Gom luôn cả những phút giây em cười!...