đan buồn kỷ niệm
Cứ ngỡ Xuân về hoa lá vương
Dịu dàng thơm toả ngát làn hương
Tình tôi say đắm yêu trong mộng
Dù biết rằng anh xa cách phương
Dù biết ân tình huyễn vọng . Mơ !
Yêu thương gói trọn trái tim thơ
Nâng niu, trìu mến vàn trân quý
Để những đêm về ... Nhớ ngẩn ngơ !
Để ánh trăng vàng rộn ý thơ
Tình yêu trong sáng mãi tôn thờ
Và anh tất cả niềm riêng nhớ !
Một cõi trời mây thắm ước mơ
Cứ ngỡ Xuân về tay nắm tay
Ngờ đâu sầu lệ giọt lăn dài
Bướm say hoa mật vương tình ái
Cỏ dại bên đường sao sánh vai !
Thôi thế là thôi, là hết rồi
Âm thầm hai tiếng: Biệt Ly ơi !
Tình tan, mộng vữa theo cơn gió
Đan Kỷ Niệm Buồn ... hiu hắt rơi !!!
2-07-03