Ngài...Suy Niệm Con!
Bước chân vô nhà nguyện
Con thì thầm khẽ thưa
Lạy Chúa con suy niệm
Cuộc chịu nạn Ngài xưa
Bao nổi trôi cuộc sống
Lần lượt kéo về đây
Vòng tay Ngài quá rộng
Che chở tháng ngày dài
Hồn mơ về chốn cũ
Lời kinh thoảng ước mơ
Tà áo dòng bỡ ngỡ
Đón bước con vào đời
Con giờ đã bỏ lỡ
cuộc sống đời Ma soeur
Chúa ơi con quá nhớ
Từng góc xưa nhà thờ
Rồi ...lại quên lần nữa
Suy niệm đời Chúa con
Biết bao lần thất hứa
Để ...Ngài suy niệm con!
Con lật tìm con giữa phúc âm
Lạc loài ray rứt lệ vò tâm
Tìm đâu không thấy mình ô uế
Sao bỗng... chơi vơi cõi uất trầm !