Linh hồn đất mẹ
Mẹ sinh tôi và nuôi một linh hồn
Giữa dòng đời chất đầy những nụ hôn
Biệt năm tháng người cha đi đi mãi
Vì quê hương hy sinh chí không sờn
Tôi lớn lên mang tầm vóc người cha
Nơi sa trường và chiến trận xông pha
Diệt hung tàn giữ bình yên xứ sở
Giữ nụ cười cho trẻ thơ người già
Nhưng một hôm trên quê hương của tôi
Hùm thiêng sa chân lửa khói đầy trời
Trong củi sắt kia đôi dòng lệ úa
Thương non sông , thương quê mẹ khóc rồi
Dòng nước mắt lặng rơi trên nỗi nhục
Ôi , quê hương nợ nước và tình nhà
Thương mẹ già từng đêm khuya còm cỏi
Xót lời cha , không tròn hứa hôm qua
Những sầu thương theo tháng năm tù đày
Mẹ cũng đã đi xa , tóc bạc phai
Thôi rồi , thiên thu bao giờ gặp lại
Hay chăng là u uất những tháng ngày
TDD
01.05.06