Hận
Ta và em gặp gỡ
Có nợ nhưng không duyên
Thư tình tuy chưa viết
Ta chỉ biết gọi tên...
Ta cho em muộn phiền
Em đem đến hồn nhiên
Em tặng ta môi tím
Ta reo rắc nỗi niềm
Lần đầu em tìm đến
Đời gợn sóng lênh đênh
Tình yêu chờ hy vọng
Trong nỗi nhớ con thuyền
Ta trao em trái tim
Và nhịp thở dịu êm
Từng ngày ta e ấp
Nỗi cào cấu không tên
Nửa đời ta đếm bước
Trong khắc khoải môi mềm
Hồn viễn du lạc bước
Về nơi chốn bình yên
Cả đời ta chôn kín
Đong khoé mắt ưu phiền
Tình yêu ôm kỷ niệm
Một mối hận không tên...