cánh hoa tan tác
Một bài thơ ... chỉ là thơ !
Lòng nghe đau thấu tim mơ ngút ngàn
(Một nụ hôn, trao đầu Xuân)
Ấm lòng Trinh Nữ . Mộng tàn riêng ai !
Anh vui ! như thế cũng hay
Nỗi buồn ! em giữ chút cay cuộc tình
Giận người hay giận chính mình
Gieo vương khổ lụy, ưu phiền đa mang
Hôm xưa mộng mị đài trang
Trời xanh với cả nắng vàng reo ca
Lời thương ai gởi mây đưa
Cho hoa cỏ dại đậm đà nụ duyên
Vẳng âm: "Yêu chỉ mình em"
Ai ngờ bỗng chốc thay tình "Trắng - Đen"
Mắt sầu rơi giọt trong đêm
Sương khuya ướt lạnh ! Gối mềm ướt mưa !
Ôi ! Hoa Tình ... Đã nở chưa ???
Phai hương - Nhạt sắc ! Ngọc ngà nơi đâu ???
Ai đem giông tố dặm sầu
Cánh Hoa Tan Tác ... Nát nhàu theo thơ !!!
2-07-03