Mơ lần hội ngộ
Một khoảng không gian một khoảng sân
sợ đau ngọn cỏ để chân trần
gió đêm nhẹ thổi rung cành lá
sương bạc mờ giăng thấm lạnh thân
rung sợi tơ đồng đàn trổi nhạc
thênh thang cung bậc sáo vừa ngân
tiệc khuya tiếp mãi như không dứt
lời hát giọng ngâm quá xuất thần
Xuất thần bạn xướng một bài thơ
giữa cảnh Trăng khuya sương phủ mờ
ly rượu vừa vơi say với mộng
thi vần đã sẵn đắm cùng mơ
kia đường nối nhịp Ngưu Lang đợi
đây nẽo cầu Ô Chức Nữ chờ
bạn ghé lại đây lần hội ngộ
đêm say ngất ngưỡng cùng vần Thơ
Wed May 03, 2006 9:39 am