Chắt chiu
Chắt chiu
Nhặt cho lòng sợi nhớ
giọt nắng chiều vương vương
nhặt cho lòng sợi thương
xanh xanh màu hy vọng
Nhặt vào tim bé bỏng
mênh mông một cuộc tình
xa xăm một hình bóng
đời thêm sắc thêm hương
Và cứ thế, em nhặt!
cho đầy nỗi nhớ nhung
dẫu ngút xa ngàn dặm
vẫn ôm mối tình chung
Và cứ thế, em nhặt!
cho đầy những hương yêu
thời gian nào phai nhạt
lòng vẫn hoài chắt chiu
Nhặt tơ hồng gửi gió
nhặt nắng vàng ươm thơ
nhặt mây ngàn vào mơ
đêm ru vào giấc mộng
Nhặt vào hồn mộc mạc
chút mơ ước nhỏ nhen
mắt môi cười thêm duyên
quên tháng ngày lận đận
nhặt cho đời hạt mộng
ươm hồng giấc chiêm bao
trái tình yêu chín mọng
giữa hồn anh, em trao...
03-May-06
Phương Vy
Có một lời ta chưa nói thành chữ...
như đã nghe nhiều lắm ở trong tim
"anh cất rồi, em giữ kỹ làm tin
nên chưa nói mà như mình đã nói!"
( )""( )(___/)
(='-'=)(='o'=)
('')_('')(")__(")