Nhớ ... Nhớ...
Hai chữ giản đơn có chấm dây
Gieo tơ thả lưới mắc giăng đầy
Anh như con muỗi trong mùng kín
Quanh quẩn mơ màng mái tóc mây
Nhớ ... Nhớ về em vẫn lặng thầm
Nói làm sao hết mối tình câm
Cả hai đều nhớ từng giây phút
Gieo cả hồn mơ theo tiếng cầm
Ta sẽ gặp nhau ở khúc nào
Đường tình trơn trượt lắm gian lao
Sảy chân vấp ngã ai nào đỡ
Hồng mộng trong tim với khát khao
Nhớ mãi nhớ nhau trọn cả đời
Hồn như mây trắng cứ buông trôi
Làn hương thơm ngát bay lan mãi
Hạnh phúc trào dâng cao ngất trời
Nguyên Đỗ