Sinh Nhật Tháng Năm

Vào một ngày của tháng Năm xưa
Em mặc áo chào đời bằng tiếng khóc
Ừ em, thì đời có nhiều khúc mắc
Nhưng nụ cười sẽ xóa hết niềm đau

Em cứ về vẽ đời bằng màu xanh
Vẽ cuộc hành trình bằng nụ cười nhé
Vẽ cuộc tình bằng vòng tay nhỏ bé
Bằng lòng vị tha, ưu ái, hiền từ

Bài thơ tôi viết với những ngôn từ
Đơn giản lắm nhưng lòng của tôi đó
Không trau chuốt, không mượt mà, mây gió
Mà đơn thuần mừng sinh nhật của em

Mùa sinh nhật này em có ước gì không ?
Có muốn được chuyện tình mình suông sẻ
Có muốn được những người thân mạnh khoẻ
Có muốn lòng được thanh thản hơn không ?

Thì bài thơ tôi thành chúc cho em
Được vạn điều an lành và hạnh phúc
Thương chúc cho em niềm vui bất diệt
Thêm một tuổi đời, thêm một niềm tin



 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả