Anh Trả Lời Câu Hỏi Của Anh Nha
Anh một lần đặt câu hỏi cho em
“Giả sử như một ngày nào đó
Lời của anh không trong mây trong gió
Cô bé có buồn, có nhớ anh không” ?
Thì ngày đó sẽ đến dù chẳng trông
Vì đời mấy ai thóat vòng sanh tử
Vì đời vốn không có gì mãi mãi
Chuyện hôm nay, mai sẽ nhạt đi dần
Ngày anh đã ví sẽ đến rất gần
Gần hơn sự tưởng tượng của anh đó
Gần lắm, gần như mây, mưa, và gió
Em sẽ không buồn, chỉ tiếc thời gian
Và trời hôm nay đã vào tháng Năm
Em không đóan được ngày mai mưa, nắng ?
Chỉ biết hôm nay sẽ nhớ anh nhiều lắm
Sẽ ráng thương anh cho hết một ngày
Thế cuộc đời cứ mãi dần xoay
Ai nói lá vàng không tiễn lá xanh mướt
Và giả sử ngày lá xanh rụng trước
Anh có buồn, và có nhớ em không ?