Tâm tình ca 10

Ta đi trong nỗi đau cào cấu
Lối em về lầy lội dấu chân hoang
Đuổi tình yêu trong bước ngỡ ngàng
Em giờ đã muộn màng trong quá khứ

Mưa giận nắng về xua cơn gió
Nổi bão tình cuốn hết lá mùa thu
Đem mùa đông ấp ủ sương mù
Tim đơn lạnh người tù trong ánh mắt

Xuân nhớ hạ lòng thêm se thắt
Én không về cho hạc trắng đơn côi
Yêu em từng nhịp bước rã rời
Mưa thay lệ tím khung trời yêu dấu

Ta xua tay chào mưa tháng sáu
Ta vẫy vùng mong máu chảy về tim
Tìm dấu yêu trên vách im lìm
Trong hoang vắng chén tình ta uống cạn

Ta đơn côi chờ mong cánh nhạn
Đợi em về ta e ấp mùa thu
Trời sang đông người vẫn mịt mù
Ta lạc bước trong hoang vu tìm kiếm

Ta và em hai phương vạn lối
Nẻo đường tình bóng tối phủ thênh thang
Lối ta về ngựa trắng hai hàng
Hồn thổn thức một màu tang trống vắng

Hôm nay trời vẫn buồn không nắng
Thay lá vàng thành phố chít khăn tang
Người ra đi ai đã "lỡ làng"
Một màu trắng... màu muộn màng vĩnh biệt...



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả