Giây phút
Giây phút ta nghe lòng thổn thức
Tâm hồn day dứt mãi không thôi
Kỷ niệm theo cay đắng bồi hồi
Theo bước chậm , ngập ngừng không nói
Thoảng tối mây giăng mờ sao lặng
Ánh huyền trăng ngủ giữa chơi vơi
Nơi ấy tình yêu như vừa đợi
Như mong ai thoả mối tình thơ
Giây phút ta nghe tình sống dậy
Giọt ân tình xưa chết trong đêm
Rồi lênh đênh theo giấc êm đềm
Nơi cõi thứ vô thường vắng lặng
Bình minh đến mây ngàn lại thức
Ru hạt sương vương dáng người yêu
Giấc mơ say thăm thẳm hôm chiều
Như ôm lấy đóa hoa hàm tiếu
Giây phút thấy tình như sống lại
Cõi mộng nào thay gót chinh nhân
Chợt đứng đón những vầng mây ấm
Một vầng mây trôi giữa trời xanh
Giây phút thấy mình như đã chết
Giữa mùa thu đọng vết hồn thơ
Những hờ hững như còn thương nhớ
Về ngày xưa giây phút bơ vơ
DH
21.02.06