TÌNH MẸ TRONG TÔ PHỞ

Con có biết mẹ ngồi nhúm lửa
Là mẹ đây nhớ thuở quen cha
Tình cha nghĩa mẹ đậm đà
Cho nên con mới sinh ra trong đời

Khi con lớn cha nuôi mẹ dưỡng
Để cho con vui hưởng tình chung
Hôm nay bên bếp lửa hồng
Mẹ ngồi thổi nấu mà lòng chợt vui

Tô phở nóng ngọt bùi tình mẹ
Ấm tình cha con trẻ cứ xơi
Anh em con cứ gọi mời
Cho đông đủ hết mẹ vui tấc lòng

Hành lá xanh mẹ mong con trẻ
Tuổi thơ ngây hé mãi chẳng vơi
Bò tươi thơm ngát hương đời
Ngọt ngon béo ngậy không lơi tâm hồn

Bên cạnh giá tươi giòn, húng quế
Lá ngò gai xen kẽ thiệt thơm
Chanh xanh cùng ớt đỏ rờn
Hành tây xắt mỏng còn giòn tận răng

Nhìn con trẻ đắp chăn ngây ngủ
Lòng mẹ đây ấp ủ tình thương
Khó khăn mẹ cũng chẳng nhường
Lo nồi phở béo đậm hương mẹ hiền

Giọt sương tan bên hiên vừa cạn
Thì trên bàn bày biện đầy tô
Mẹ đây mới gọi với vô
Con ơi mau dậy ăn tô phở tình..




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả