Trời Tháng Chín
Nghe anh kể, chuyện thần tiên tuổi ngọc
Dưới mái trường, áo trắng lạc thiên thai
Bao mộng mơ, bỡ ngỡ mộng liêu trai
Yêu say đắm, nữ sinh dài mái tóc
Em chợt ước, quen nhau thời mới lớn
Bắt anh tìm, giọt nắng mất trong mưa
Thấy ngu ngơ, anh chọc phá cười đùa
Em sẽ kiếm, vòng tay anh để trốn
Tuổi thơ giờ, nhạt phai trên phố lạ
Cánh chim trời, biền biệt gió mây trôi
Hồng Vàng nay, ngày tháng mỏng manh đời
Mưa rơi ướt ,mắt nhung huyền buốt giá
Trời tháng chín, lao xao vàng lá đổ
Thu đã về, nghe trống vắng xa xôi
Gió giao mùa, đùa nỗi nhớ bồi hồi
Hồn bỡ ngỡ, đếm thời gian mộng vỡ
09-13-05