Ru Anh 3

Cuối trưa hè, hiu hiu làn gió mượt
Đến bên anh canh giữ giấc ân cần
Hãy gác lại, khổ đau đời lệ ngấn
Mộng em cầm, săn sóc khỏi bơ vơ

Anh ngủ thiếp, quên đi đời luỵ khổ
Đừng nghĩ suy, ngày tháng sẽ chia ly
Để men đắng hư hao cơn mộng mị
Cứ vui đi, kẻo tháng vội ngày qua

Gom tia nắng dệt mền nhung óng ả
Đắp cho anh ấm áp giấc an lành
Em về giữa cơn mơ anh lấp lánh
Ngủ nhé anh, êm ái ngọt trưa nồng

Ru anh ngủ, thơ em buồn thấp thoáng
Đến bên người, mãi mãi chỉ hư vô
Sầu từng sợi, tay em đan gối võng
Ngủ đi anh, tình dẫu lỡ trăm năm
...


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả