Bỗng dưng




Bỗng dưng

Bỗng dưng ai mang cơn gió lộng
cuốn nát hồn thơ xướt vết đau
khung trời mơ, một thời dao động
sao hôm nay... thoáng vụt phai màu

Bỗng dưng ai mang sầu một mối

Se thắt mộng lòng, tình xót xa
thương nhớ dửng dưng trôi quá vội
bờ mi hoang lạnh suối lệ nhoà
 
Bỗng dưng rượu nồng men hoá đắng
cay xé cuộc đời bỏng rát môi
dòng sông êm ả sao chẳng đặng
cùng nhau dệt mộng, sánh chung đôi ?

Bỗng dưng ai mang cơn lốc đến
xoá những lời yêu, lấp hồn nhiên
bàng bạc mây trời tình biền biệt
nên nỗi buồn mãi lệch sang em …


04-May-2006
Phương Vy




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả