Hành Trang Bên Lòng
Con nhớ "mình là bụi đất thôi"
"Một cơn gió thoảng đủ tan rồi"
Hồng nhan, quyền qúy nào tha thiết
Trần thế buồn vui gì cũng trôi
Đến lúc cuộc đời giã biệt ly
Xuôi tay nhắm mắt sẽ còn gì
Phải chăng vài giọt lệ đưa tiễn
Để xóa dấu chân người đã đi
Con sẽ mang gì được cạnh lòng
Thuộc về dương thế cũng bằng không
Ra đi là hết đời lưu luyến
Chỉ Chúa, một tình yêu xót thương
Xin Chúa giúp con luôn sẵn sàng
Dọn đường xếp sẵn túi hành trang
Bước theo chân Chúa trong đời sống
Hành lý linh hồn con được mang
Con lật tìm con giữa phúc âm
Lạc loài ray rứt lệ vò tâm
Tìm đâu không thấy mình ô uế
Sao bỗng... chơi vơi cõi uất trầm !