Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Phố cần ơi ! chờ ta về trú ngụ


Ai có về thăm phố Cần gạo trắng
cho tôi gởi lời nhắn buổi hạ vàng
hàng phượng già đỏ rợp bước thời gian
vẫn cô đơn đợi chờ điều không đến .

Đại lộ Hòa Bình chìm trong khói quyện
đêm dài ra chen những bước chân người
góc bùng binh đến ngã Tự Đức thư rơi
chiều hò hẹn đạp loanh quanh phố - mõi.

Bến Ninh Kiều cơn gió đêm nhẹ thổi
nhìn xa khơi những đóm sáng lập loè
xóm Chài khua nhịp sóng nước con đò
câu hò ơi ! còn vang đêm sông Hậu

Ai có về ngang bến phà in dấu !
ghé qua cồn cát ngọt cây mía vàng
bải vắng người bùn in vết lang thang
con Dã Tràng vẫn xây hoài mộng lỡ.

Phố Cần ơi ! ta một đời vẫn nợ
nợ ngày về để lạc giữa Tây Đô
để đêm trăng được nghe lại câu hò
được loanh quanh theo từng hàng phượng cũ.

Phố cần ơi ! chờ ta về trú ngụ

Thu May 04, 2006 4:47 pm



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả